"Vợ mất, mẹ vợ cho tôi một khoản tiền lớn kèm theo điều kiện khiến tôi cảm thấy bất công tột độ"
Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi được gửi đến cô nhi viện lúc 11 tuổi. Năm 18 tuổi, tôi lên thành phố học đại học và ở lại làm việc. Khi gặp em, tôi còn nghèo khó, nhưng em và bác gái luôn đối xử tốt với tôi. Em trở thành động lực giúp tôi phấn đấu trong sự nghiệp. Sau vài năm làm việc chăm chỉ, tôi có đủ tiền để cầu hôn em. Chúng tôi kết hôn và 10 tháng sau có con trai đầu lòng, sống trong căn nhà thuê. Dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng đó là thời gian hạnh phúc nhất của gia đình tôi. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài, vợ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vài năm sau đó.
Khi nghe bác sĩ kết luận, tôi gần như sụp đổ, oán trách số phận đã mang đến cho vợ tôi, một người hiền lành tốt bụng, một kết cục nghiệt ngã. Tôi đã rút hết tiền tiết kiệm, bán gần hết đồ đạc và mượn nợ để có tiền chữa trị cho vợ, nhưng một năm sau, vợ tôi qua đời. Sự mất mát ấy như một nhát dao chí mạng, khiến tôi và con trai nhỏ rơi vào nỗi đau. Dù vậy, tôi biết mình phải tiếp tục sống vì con. Tôi nhờ mẹ vợ trông con giúp khi tôi đi làm, và bà đã vui vẻ nhận lời. Gần đây, khi đến đón con, bà bất ngờ đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm với 2 tỷ đồng mà bà đã dành dụm nhiều năm.
Mẹ vợ nói tôi hãy dùng số tiền lớn của bà để trả nợ và mua nhà cho hai bố con, không ở nhà thuê nữa. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khó xử khi nhận tiền của mẹ vợ, người đã vất vả cả đời mới có được. Khi tôi định từ chối, bà yêu cầu tôi hứa không tái hôn, vì bà không tin mẹ ghẻ có thể đối xử tốt với con chồng. Tôi rất tức giận trước lời yêu cầu này. Tôi là bố, ai mà không muốn con mình hạnh phúc và an toàn? Tôi có quyền tìm hạnh phúc cho riêng mình, vậy yêu cầu không tái hôn có phải là quá bất công không?




Source: https://afamily.vn/sau-khi-vo-qua-doi-me-vo-cho-toi-so-tien-lon-kem-theo-mot-dieu-kien-ma-nghe-xong-toi-chi-muon-dien-len-vi-thay-qua-bat-cong-20181103142810762.chn